Anh Đâu Biết

Anh đâu biết,
..ở một góc đời nho nhỏ
Em đứng lặng nhìn chiếc bóng anh qua
Mà anh vô ý, chẳng bao giờ ngoảnh lại
Để âm thầm nối gót đến xót xa,

Anh đâu biết,
..những vần thơ anh viết
Chưa bao giờ, em bỏ lỡ một câu
Nhưng vẫn chỉ âm thầm đứng đằng xa lẳng lặng
Nhìn người ta ...để vơi bớt u sầu !

Anh đâu biết,
..nhưng em thì vẫn biết
Trái tim côi đã in bóng anh rồi
Nhưng cũng chỉ lặng thầm thôi đấy chứ
Sợ nói ra thì ..lại mất anh thôi !

Anh đâu biết,
...có lắm điều anh đâu biết
Hay vô tình, anh nhất quyết ..làm lơ .. ??

01.28.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả