Tranh không đề

 

Nửa vầng dạ nguyệt thẫn thờ
Len qua song cửa nằm nhờ gối tôi
Thì vào đây ! cho có đôi
Ái hà xích lãng đời trôi dòng buồn
Trùng ba khổ ải vạn nguồn
Bởi mang nghiệp chướng phận chuồn mong manh
Nên đời vượt mấy khúc quanh
Chỉ là mây nổi, bức tranh không đề
Đa đoan lặng lẽ xa quê
Chân bước quanh quẩn sắc về với không
Nối mênh mông, tiếp bềnh bồng
Biết chìm hay nổi giải sông ngân hà
Tài hoa : có, chẳng vẫn sa
Vào vòng hệ lụy ta bà nhân sinh
Gian nan vượt ải một mình
Trăng là tri kỷ, thơ : tình tri âm
So dây nắn phím đàn tâm
Gửi theo cánh gió lặng thầm đến ai !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả