Này Con Tim Nhỏ
Này con tim nhỏ , em sao vậy ?
Muốn trốn vào ta , có phải vừa ....
Ai đó tìm em vờ gõ cửa
Toan thầm trao gởi bước bâng khuâng ?
Này con tim nhỏ , em ngớ ngẩn
Ta cũng ngu ngơ chẳng hiểu gì
Đời gợi cho mình nhiều suy nghĩ ,
Biết trả lời sao , mới vừa đây ?!
Này con tim nhỏ , em không dậy
Ta biết làm sao để tiếp Người
Thôi nhé đừng lười , ta vụng lưỡi
Chối từ hay nhận chỉ em thôi .
Này con tim nhỏ , đừng hờn giỗi
Ta có đùa ai , có cợt ai
Ta bước lặng thầm không ngó lại
Nhưng có ngờ đâu ...sợi tóc lay.
Này con tim nhỏ đừng bối rối ,
Lại nữa , khều ta có chuyện chi
Có phải lòng em vừa đang nghĩ
Ân tình khó gánh biết sao mang
Này con tim nhỏ , thì phiêu lãng
Ta dắt em vào kiếp lãng du
Làm áng lang thang đời lãng tử
Song hành phiêu dạt chỉ em - ta .
tđtphiphi 290206