Phân trần
Tôi viết thơ vì tâm hồn nhạy cảm
Nên dễ dàng xúc động bất cứ gì
Nhưng khi yêu chỉ một khối tình si
Thi vị hóa mang thơ vào mộng ảo
Thơ thật lòng, người cho là táo bạo
Thơ văn hoa lại nói là dối gian
Thơ thẳng thừng thì người cứ phàn nàn
Viết gì, chẳng chút nhẹ nhàng bay lượn
Thơ khát khao, chút nồng nàn ong bướm
Cười đàn bà : viết gì, quá lả lơi !
Đối với tôi, thơ cũng một trò chơi
Nhưng lành mạnh nâng tâm hồn hướng thượng
Thơ : nhật ký riêng tôi, mong độ lượng
Trang trải lòng cho nhẹ những sầu tư
Người lỡ đọc nếu đồng cảm xin ừ !
Chẳng vừa ý thì vờ như không biết