Huề Vốn Được Không?

em đi về cá một ván thời gian
muốn huề vốn nhưng mà đâu có được
mọi thứ trên đời như một canh bạc
thắng hay thua, đen hay đỏ rõ ràng

em đi về ráng lục lại kho tàng
của những kinh nghiệm em một lần có
tìm lại những lần em vô tình đã
làm người ta đau không ít trong lòng

em đi về tìm lại chút tình hồng
mong sẽ xóa được lỗi lầm nông nổi
mong được anh khoan hồng một lần nữa
để sớt để chia cho huề vốn lòng

em đi về nhặt nửa mảnh cầu vòng
nửa còn lại anh đã toan cất giữ
và nếu một ngày mây giăng vần vũ
bán cầu vòng, đủ sáng sau cơn mưa

em đi về đánh một ván hơn thua
chuyện con tim, không đen không đỏ
và tình yêu, không thua không lổ
chỉ tí lời vì em đã có anh …




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả