Chuyện tình đơn phương 2 !

Thu về một buổi hơi sương
Rơi trên từng cánh hoa vương trong vườn
Tigon


Một buổi Thu về sương ướt áo
Nhìn hàng me cũ lá bay bay
Bầu trời ảm đạm mây giăng mắc
Nắng nhạt xuyên qua lối nhẹ nhàng.
Từng đàn chim nhỏ tung cánh vỗ,
Lượn khắp bầu trời dệt không gian.

Tôi nhớ ngày xưa có một lần,
Nhìn hàng me rụng lá phân vân...
Mơ hoài chỉ có in một bóng,
Vóc dáng thân yêu của một người.

Rồi đến thu này vẫn ngồi đây,
Nhìn hàng me cũ lá vẫn bay,
Bầu trời giăng ngập mây màu xám
Vẫn nhớ in hoài hình bóng aị...!

Tigon
một ngày mùa Đông 2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả