hoa nở thiên thu -
một khắc trăm năm
in hằn cọc nhọn
ta làm sướt mắt
của người tình thâm
một khắc trăm năm
cõi tâm hừng hực
hoàng hôn đỏ rực
một nhánh sầu tôi
thì đi, thì về
như gió qua đêm
thì đứng, thì ngồi
ta lắng nghe em
ướt tràn ngụm thở
ta lắng nghe tình
móc sợi tương tư
trên cành cổ thụ
hoa nở thiên thu
một đóa môi em
ta lắng nghe mình
nhiều nỗi nhiêu khê
ta như mái ngói
nằm nghe cơn mưa
nằm nghe rêu phong
đắp chăn ngày tháng
nằm nghe loài người
nhắn gửi yêu thương
ta như buổi tối
một góc trần gian
một đời hiu quạnh
nằm nghe tuổi thơ
lăn mình đâu đó
nằm nghe giấc mơ
lang thang ngoài phố
những khuya trăng tàn
nhặt đốm sao rơi
giăng đèn nỗi nhớ
nằm nghe linh hồn
rụng hạt ưu tư ...
một khắc trăm năm
mấy nấc thăng trầm
một đời nông cạn
về đâu về đâu
một đời giật sập
bước cao bước thấp
giữa biển đành hanh
một đời trôi giạt
loài người tấp nập
về mau về mau ...
Mar.02.06
ẵm đứa bé trên tay, mọi tội ác đều tan biến ...