Thế nào là tình yêu...?

 

Tình yêu là thế nào nhỉ?
Khi vui ca hát vang trời
Bỗng đâu  mây đen kéo tới
Trời buôn..tình biệt mù khơi

Tình yêu không như  ta nghĩ
Con thuyền chở gió ra khơi
Chỉ cần một con sóng cả
Hãi hùng bỏ thuyền chơi vơi

Tình yêu chỉ là mộng  ước
Trong mơ pháo nổ rền vang
Tỉnh dậy buồn hiu câm lặng
Đâu đây căn gắc thênh thang

Tình yêu là gió đuổi mây
Gió cứ theo mây bay mãi
Nhưng gió chẳng dừng mây lại
Mà xua tan hết áng mây

Tình yêu là thế nào đây?
Để lòng ta buồn chất ngất
Có phải yêu thương chân thật
Chỉ là tình ở trong mơ...?

 


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả