Nguyễn Đình Hoài Việt
TRẢ LẠI CHO EM
Em * TẶNG anh nụ xuân nồng thắm
Hay tình đời chát mặn trên môi ?
Em cho anh thơ đời lãng mạn
Hay khung trời ảm đạm chiều mưa ?
Em trao anh lưa thưa giọt nắng ,
Hay lệ buồn cay đắng xót xa ?
Em biếu anh hương hoa trước gió
Hay phù dung sớm nở tối tàn.
Em cho anh nhạc buồn êm ái,
Hay lời kinh sám hối ăn năn. ?
Em tặng anh gió dồn mây trắng,
Hay khăn sô che nắng quan tài?
Em gởi anh những lời thăm hỏi,
Anh “NHẬN “ lời , trả lại cho em .
ĐINH HOÀI VIỆT.
13-II-06
*Tiểu muội .
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.