Nguyễn Đình Hoài Việt
GIỌT ĐẮNG
Cà phê giọt đắng thấm vào tim,
Mê mê,tỉnh tỉnh vội đi tìm,
Men say thấm máu nguồn thi hứng
Chép hết trao về gởi cõi âm.
Lạc vào cõi mộng giữa ban ngày ,
Tâm tư điên loạn tỉnh hay say,
Sao nguồn thi tứ bay lảng vảng ,
Phải chăng giá lạnh lắm chua cay.
Tuyết rơi trắng xóa cả trời đông,
Ngập lối đường thơ phủ kín lòng.
Có ai sống lại cho ta nhắn,
Dương thế lâu rồi mong đợi trông.
Cà phê giọt đắng thấm vào tim,
Đê mê sống lại vội đi tìm,
Cảm giác ngất ngư nguồn thi tứ
Chép hết trao về gởi cõi âm .
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
2003
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.