Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÓ CÒN HỜN DỖI

 

Ngỡ ngàng hỏi thử nếu là em
Có còn thơ mộng tuổi trăng rằm
Có còn má lúm đồng tiền cuội
Có còn hờn dỗi, biệt tin tăm ?

Hãy kể nhau nghe chuyện ngày qua
Có còn bách bộ dưới trời mưa 
Có còn hái nhánh hoa mắc cở
Có còn hờn dỗi, biếng làm thơ ?

Saigon trở lạnh, buốt sơn khê
Có còn mây trắng kéo lê thê
Có còn thuyền nhỏ chưa rời bến
Có còn hờn dỗi, đợi anh về ?



NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
26-II-06












Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả