Lễ Hoá Trang Mardi Gras

Lễ Hoá Trang, em mang nhiều mặt nạ
Em thiên thần, em phù thuỷ, giai nhân
Những chàng trai, những công tử quây quần
Xin được nắm bàn tay xinh khiêu vũ

Nhảy suốt đêm, chân nhún hoài chẳng đủ
Sáng ngày ra uể oải chẳng dậy đi
Mắt lim dim muốn nằm ngủ li bì
Yên một giấc nhịp nhàng trong cõi mộng

Lễ Hoá Trang, em chim hồng bay bổng
Không còn là con sáo nhỏ mồ côi
Cánh hải âu đã vỗ cánh ra khơi
Bay cao mãi tên thần không bắn được

Từng bài thơ nối nhịp cầu ô thước
Cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ đêm sao
Cho tình yêu còn mãi mãi dạt dào
Lễ Hoá Trang, em trong mơ hay thật

Trong giấc ngủ mưa phùn bay lất phất
Ngàn nụ hôn nhè nhẹ phủ mặt, môi
Chợt giật mình, ơ  chỉ một giấc mơ thôi
Sao phảng phất ngạt ngào hương thơm ngát

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả