Mừng Sinh Nhật Tướng Công!
Hôm nay ngày hai tháng ba
Sinh nhật tướng công đã đến rồi!
Một chiếc bánh kem thơm ngọt em làm
Ngọn nến hoa chờ tướng công thắp lên niềm mơ ước
Và một đóa hoa hồng ngơ ngác trên tay em...
Chao ôi!
Biết nhờ ai
Biết gửi ai mang đến tặng tướng công đây?
Hay là em gửi cho gió thổi?
Hay là gửi cho sông thưa với nghìn trùng?
Em cầm cành hoa hồng đi giữa mông lung
Nghe lá bên đường gọi nhau xa vắng
Đóa hoa hồng trên tay mơ hồ gọi lửa
Dắt em đến nơi vườn xanh mình gặp gỡ...
Đặt đóa hồng giữa gió vây quanh
Hương chất ngất dâng lên Mẹ nhân lành
Đóa hồng ơi! Đâu đó thì thầm
Xin cảm tạ Người với những gì mình có...
Tướng công!
Chỉ riêng điều mình được sống cùng nhau
Niềm hạnh phúc trong em là lớn nhất
Nhưng bây giờ phải chịu sự xa cách
Bao thương nhớ ngàn lần em muốn nói...
Thời gian như gió thoảng qua
Ngàn lần thương nhớ tình thêm mặn nồng
Tay mình nắm lấy tay em
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua
Tình Yêu là cánh đồng hoa giữa đời
Cánh hồng rung rung chơm chớp sương chiều
Xin ban ơn lành đôi mình sớm ngày đoàn viên.
Khánh Dương Nữ
Tặng
Nhật Lâm