Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lênh đênh!

 

 

 

Ta lênh đênh như thuyền

lòng chênh vênh bên sóng

cơn bão qua trong mộng

còn đày về trần gian.

 

Sao trời không cho tan

dòng u sầu nhức nhối

quanh đây bao câu hỏi

có gì phần riêng ta?

 

Thôi xin hãy thứ tha

bờ phương xa hoang vắng

để trong ta yên lặng

với nỗi buồn cũng riêng.

 

Mong chiều hãy đổ nghiêng

về bên anh những nắng

làm vần thơ em tặng

dịu nỗi niềm đắng cay.

 

Tình thơ thoảng như mây

bóng vương dầy Trần Thế

lòng con thuyền nặng chở

kíếp con thuyền lênh đênh!?

 

   Paris -02/03/2006

 

Hoàng Thy Mai Thảo




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả