Thơ và Thơ
Cái thời xưa ấy chưa quen anh
Em đọc trang thơ thấy lạnh lùng-
Bóng người con gái như muốn tránh
Anh mải mơ màng... em rảo quanh?!
Bây giờ ngóng đọc mỗi dòng thơ
Như thể- riêng em- ý, ngôn từ
Hồn thơ như thể tim em nhắc:
"Anh hãy chọn gì- giấc em mơ!".
Chuyến đò thư thả thoáng Thu - Đông
Đem gởi trao nhau phút chạnh lòng-
Câu thơ ý nhị mang tình ý
Vướng chút tơ mành, chút nhớ mong.
Bao giờ, tôi lại hỏi cơn mơ-
Kéo gió theo mây kín lưng trời
Thành tấm thảm bông- bồng bềnh trắng
Ta bước- đôi trời rải sáng thơ.
Bến đời sẽ nở tím hoa Mua
Muôn trái tình thơ thắm đỏ màu
Muôn sao lấp lánh nền trời lụa
Anh đón em về- biển tình mưa?!
Ta cùng ươm mộng- ướp trang thơ
Đẹp mối tình thơ mãi ảo mờ
Cho mây và nước long lanh biếc
Đôi trái tim mình- thơ thật thơ!
18/12/2005
Hoàng Thy Mai Thảo