Chiếc bóng xa xăm -


tẩm vị cà-fê buổi sáng
đốt vài đường khói trên tay
xe lăn bánh đời mê mỏi
lạnh đông cứa mặt hàng cây

có đến trăm đường gió thổi
đường nào thì cũng đi hoang
có đến trăm điều ta nghĩ
trăm điều cùng một riêng mang

từ những cơn mưa ướt áo
đong đầy dấu vết tuổi thơ
đến những mùa thu thay áo
đời còn lại nhánh cỏ khô

ngày rụng bên đường dĩ vãng
thấy mình bỏ tuổi qua năm
già nua mái đầu lưu lạc
giã từ chiếc bóng xa xăm

chín nhớ mười thương em hẹn
nụ cười em mãi theo tôi
còn nhớ, còn thương, còn hẹn
em về theo lối mặt trời .|.


Mar.03.06

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả