Trời và Đất

Đã giận nhau cãi nhau là vậy
Ngủ quay lưng đừng thấy mặt nhau
Mà càn khôn lúy túy vì đâu
Sinh cái trũng, nên đất trời còn chưa mất

Dù phải xa nhau vì cuộc sống còn nhiều tất bật
Nhưng hồn ta từ ngàn kiếp mỏi mê
Duyên trăm năm duyên dẫu muộn đã về
Khí trời đất bắt đầu sinh sự sống

Nếu trời giờ như là chiếc bóng
Đất là hình của chiếc bóng sẽ vui
Nhân ngàn kiếp nhân dẫu ngủ vùi
Khi duyên thuận, tứ đại trở mình sinh ra quả

Nhân và quả tưởng chừng xa lạ
Nhưng như đất thiếu trời, đất là chốn vô sinh
Trời không đất chỉ là cõi vô hình
Nên trời đất buộc cùng nhau kết nối

Trời đất như càn khôn
Ngày đêm như sáng tối
Chẳng phải là trò chơi bắt đuổi
Đơn giản là hai mặt để bổ sung




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả