Chẳng lẽ ....
Thôi chết bùa yêu lỡ vướng vào
Tưởng đùa hóa thật biết làm sao !
Cứ đúng nửa đêm giật mình thức
Lòng thì xốn xang dạ nôn nao
Người ấy tên gì ? tuổi là bao ?
Béo, gầy, thấp, nhỏ hay dỏng cao ?
Tình duyên hạnh phúc hay dang dở
Đối với mình có đáng anh hào !
Thôi bỏ qua đi, đừng tào lao
Đáng gì ! thơ thẩn cũng xôn xao
Cứ đếm nhớ thương hồi hộp đợi
Mong chút gì đó người dưng trao !
Chẳng lẽ .... đang cách cảm thần giao ?
Không phải. Mà phải .... vì âm hao
Dường như người ấy đang mong đợi
Nên sóng lòng TA mới ba đào