Chuyện Ba Ngày

Vừa đúng ba ngày lạc mất em
Tim côi buồn bã dạ ưu phiền.
Forum tấp nập nhiều thi ý
Chỉ thiếu vần thơ duyên dáng quen

Trinh Nữ lượn vòng chẳng thấy đâu
Sơn Trang lẻ bóng tự nhiên sầu
Em ơi vắng mặt thơ rơi lệ
Thổn thức miên trường động nỗi đau

Còn nhớ những gì hứa với nhau
Mà thôi tình tứ chắc phai màu
Xuôi dòng nghiệt ngã dài than thở
Kỷ niệm vui đùa tợ bể dâu

Hai nẻo đường đời hai lối đi
Dây dưa níu kéo lỡ xuân thì
Đọa đầy giã biệt tan dư vị
Nhân ảnh hình hài cây cỏ si.

Andy Nguyen 03/03/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả