Nỗi Đau 2
Đã dở dang rồi nợ trúc mai
Còn chăng khối lệ vỡ đêm dài
Vật vờ hư ảo miền hoang tưởng
Đuổi bóng vờn không mộng mị bay
Như cánh lục bình trôi mãi trôi
Lênh đênh một kiếp ngóng mây trời
Giây oan giăng phủ đan tù ngục
Dáng mỏi cúi đầu sầu gối tay...
Chít mảnh khăn buồn tím mắt trong
Còn đâu ngày má nắng hây tròn
Tàn phai xuân sắc tương tư ấy
Từ thoáng nhìn nhau cạn chén thương
Phố ướt lòng mưa cánh mộng bay
Chập chờn nỗi nhớ quẩn đâu đây
Chờ chi... vùi giấc miên man ngủ
Nhắm mắt... khói hoa vàng dáng mây...
Từ đây cho đến bao thu nữa...
Quanh quẩn hồn ta vờn nỗi đau....