THƯ CON GỞI MẸ !!!
Mẹ làm khúc nhạc dạo đầu
để ru con nhẹ giấc sầu thâu canh
bỗng trời dậy sóng đất bằng
cho con mất mẹ đoạn đành mẹ ơi!
đêm nào lệ cũng tuôn rơi
khóc thương nhớ mẹ trọn đời khó quên
mẹ nghe chăng tiếng tủi hờn
người thân oán mẹ, bắt đền phạt con
chuyện buồn con chất chồng hơn
nồi da xáo thịt tranh giành khó phân
mẹ ơi con đã ân cần
giữ lời đã hứa mà không được gì
mới hay tình có ra chi
mới hay người mất của gì cũng chia
giọt sầu con nặng sớm khuya
không ai chia hộ một lần cho con
mẹ ơi dẫu tủi dẫu hờn
nhưng lời mẹ dặn vẫn hơn bạc vàng
thói đời bạc bởi tham lam
với con có mẹ mới là giàu sang
cứ tranh đoạt, con bàng quan
để cho sóng dữ thẳng đàng mà đi
những lời mẹ dặn con ghi
xin thêm thua thiệt mà vì người thân
(THƯ CON GỞI MẸ - NM)