Dòng thơ nhớ!
Anh đã nhận rồi
dòng chữ nhớ của em
Thật cám ơn em
luôn là thế- dịu hiền
Bỗng thấy nao nao
chợt như say tình mến
Khe khẽ anh về
tựa cửa ngắm em mơ!
Như thoảng đâu đây
những lời em giận dỗi
Đọng ắp căn phòng
ghi từng vệt nhớ nhung
Mộng chút trăng thanh
biết tìm về làm nũng
Cho má em hồng
môi mọng ngọt hương sen.
Vẫn biết em thương
bởi vần thơ lỡ hẹn
Vần biết em hờn
bởi lỗi trái tim ngây
Thôi trả cho em
một vòng tay ân ái
Xiết chặt tâm tình
hồn thơ mộng lãng du...
Khi tỉnh giấc say
anh mong em như cũ
Yêu thương con người
đang kế cận bên em
Thương đến vô biên
tận cùng dòng chữ mến
Ở đó- vô thường
anh đón đợi riêng em!?
Paris -01/03/2006
Hoàng Thy Mai Thảo