Em về tìm lại...
Sau ngày làm việc rã rời
Bên đời bận rộn, cùng trời- bão giông
Em về lặng lẽ- thinh không
Lục tìm ký ức...mỏi trông một thời?
Đâu rồi hình bóng xa xôi
Hương thơm ngao ngát… bờ môi đọng tình
Đâu rồi lời ái- tâm linh
Đâu rồi tay ấm chúng mình trao nhau,...
Hai mươi năm lẻ trôi mau
Thoảng như giấc mộng... ngàn sau gọi về
Em ơi mưa gió não nề
Bến sông hoang đợi lời thề chảy xuôi
Mây trôi, gió cuốn- tình nguôi
Xa xôi ngày tháng... hỏi người còn thương
Trùng trùng... đẫm đậm... hồn vương
Những con chữ sống- ngoại thường trần gian
Mơ tan, mộng vỡ tràn lan
Làm sao xóa được mê man nỗi niềm
Thương thêm, nhung nhớ- mọi miền
Tiềm sâu ẩn giữ một thuyền phiêu linh
Đêm này đời sẽ tôn vinh
"Nàng thơ" hạ Thế dập dình xung quanh
Đem về trọn mảnh tình xanh
Cho em ươm mật trái lành- dâng thơ?
Paris- 03/03/2006
Hoàng Thy mai Thảo