Thơ Em Viết
Thơ em viết màu tím buồn muôn thuở
Chữ vụng về dấu ngã ,hỏi lung tung
Thơ em viết không vần và sách vở
Viết từ lòng với ý nghĩa vu vơ
Thơ em viết với nỗi niềm trăn trở
Những lúc buồn, xao xuyến nhớ bâng khuâng
Thơ em viết nghiêng nghiêng lời vụng vỡ
Một tâm hồn cô độc giữa đời thường
Thơ em viết có mùa thu vàng úa
Ngõ vào tim đau buốt một linh hồn
Thơ em viết bằng cõi lòng em có
Gửi dòng đi theo chiếc lá thu buồn
Thơ em viết xin bình yên ngày tháng
Gửi muôn nơi theo những chiếc lá vàng
Hương mùa xuân còn vương trong ánh nắng
Tháng ba về ấm áp cả trần gian
Thơ em viết dưới mây chiều tản mạn
Cánh gió về e ấp gửi heo may
Tim ngập ngừng nên vần điệu lạc ,sai
Màu tím buồn muôn thuở gửi đến ai