Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


HỠI EM YÊU, RỒI CÂY SẼ TRỔ MẦM

Anh ngồi đây trải lòng ra trang giấy
Nghe mùa xuân hát khúc tự tình
Má em đẹp ửng hồng trong nắng dậy
Ngất ngây anh hạnh phúc đôi mình

Anh ngồi vẽ mặt hồ thanh tịnh
Nước trong veo in bóng tâm hồn
Nhìn mây trắng cuối trời vô định
Viết dòng thơ đầy những hoa hồng

Ôi đời sống muôn đời vọng động
Dòng sông trôi ra biển âm thầm
Đêm say ngủ ươm đầy gối mộng
Hỡi em yêu rồi cây sẽ trổ mầm
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả