Lụy Dòng Lệ Đau


Ngậm ngùi tay nhận gói đồ
Hành trang Mẹ tiễn con thơ xuống thuyền
Ôm theo khốn khó vượt biên
Công ơn sinh dưỡng con đền trả đây

Mẹ ơi xin nhận lạy này
Kéo vô hình cắt đứt hai cõi lòng
Người đi chấp nhận long đong
Tội cho người ở lụy dòng lệ đau

Chiều con ra biển thét gào
Đại dương lồng lộng đem rao tiếng sầu
Vọng về từng chữ từng câu
Như kinh Mẹ đọc nguyện cầu trong đêm

Tưởng lời ru Mẹ con thèm
Đôi hàng mi khép dịu êm lặng hồn
Xế tà đan tím hoàng hôn
Che mây giấu khoảng trời buồn biệt ly

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả