Ôi..Da Ơi, Tay Ơi, Môi Ơi..!!

Ôi...da ơi...đuối chưa con máu dâng mùa Nhớ?
Siết dây đàn ngập lũ-lội âm-thanh:
Bản nhạc xưa ngất dậy kỷ-niệm vui thênh-thang

...Thênh-thang đường chân gió buốt da trần
Lướt chiều chữ-nghĩa vô-hình trong chiếc đầu
con con dấu-tự đốm bờ giấy trắng trinh tình thơ
dại-khờ quả tim bé bật-nẩy âm Tên Anh phụng-thờ!

Ôi...tay ơi...níu, bấu-víu vào đó
Hồi-ức giọng ai: xinh tươi như mộng
Mịn trong ngón lẩy sợi từng mảnh-mai
Anh lên cung: trong tim em,
                          Anh lên ngôi!
Ngôi cao, Quỷ dữ, Thiên-Thần Ái-Ân
Ngôi cao, Thần Mộng...
Anh là Tuyệt-Đối Thần-Linh diệu-kỳ!

Ôi...môi ơi...cuống-quýt cuống lá mơ
cắn, nhay vào nhau để né một thơm Tình-Đầu
Ôi...thương lấy ai cho mỉm mãi răng không
muốn vội sầu cách-ngăn đường tơ..!!

Ôi...da...tay...môi..!!
Se-sắt không-gian cắt vào
mảng thời-gian tím xanh
lạnh-lùng... đàn lơi tay nhau..!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả