CỎ ĐÁ

 

 

Bắt đầu là một cọng cỏ đá

Lạnh lẽo bên vệ đường

 

Bắt đầu một niềm yêu thương

Sẻ chia từ những ngày bão tố

Nhưng có ai hay rằng cỏ…

Đang đau….

 

Những tán cây mọc cao vút trên tầng cao

Những chiếc lá hẹn hò cùng gió

Đã bỏ quên cọng cỏ

Ven đường…..

 

 

Để lại nơi ấy từng câu nói vấn vương

Mặt đất bình yên sẽ không còn giông bão

Cỏ đá lung lay mắt ươn ướt nhớ tình đầu.

 

Ngẩn ngơ mong ước phép nhiệm màu

Về cuộc tình xa khuất

Bên đống lửa nghe chuyện tình thứ nhất

Về loài ngư nữ nơi xa

 

Truyền thuyết kể rằng có loài ngư nữ bên bờ đá đêm qua

Nhặt từng cọng cỏ đá

Quấn lấy chút rêu khổ đau làm trang sức ái tình

Khi trời chớm bình minh

Trở về đại dương

Đánh rơi giọt nước mắt trên triền sóng trắng

Ngàn năm thầm lặng

Mong được hóa thành người..

 

Giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi

Cọng cỏ đá chỉ là ảo giác

Thấp thoáng dưới ánh trăng màu bạc

Khao khát

Một mối tình!!!!!!!!!!!

 

Trầm Tích




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả