Dòng Đời ... Trò Chơi Nhân Nghĩa !

Dòng đời ...
Như nước xuôi trăm ngả
Ta khách vô chừng mấy bước qua
Trời thu gờn gợn màn sương mỏng
Chăn chiếu không dày sao ấm thân

Dòng đời....
Cứ thế lạnh lùng trôi
Mười tám xuân xanh lạnh nửa đời
Bao ngày còn lại , ta muốn hỏi
Mà tiếng đáp nào có bên tôi

Dòng đời....
Chẳng phải một cuộc vui
Nâng chén Quỳnh Tương dạ càng buồn
Bao giờ Đào Lựu cùng tao ngộ
Cho giấc mơ hồng loang ý thơ

Tình yêu....
Chẳng phải một cuộc chơi
Tàn cuộc hân hoan phải ngậm ngùi
Dòng đời đưa đẩy nào ai biết
Trò chơi nhân nghĩa mấy ai chơi ...!
 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả