LÁ THƯ QUÁ KHỨ

Thư đầu em viết gởi cho anh
Sao nỡ xé đi chẳng để dành
Rồi lại làm ngơ mà chẳng nhớ
Hay là anh nghĩ quá mong manh

Lá thư quá khứ viết lâu rồi
Từ lúc đôi mình còn ỉ ôi
Cứ tưởng chuyện mình không đoạn kết
Luôn luôn bất diệt chẳng chia phôi

Qua rồi năm tháng mộng và mơ
Còn lại nơi đây chút hững hờ
Tha thiết còn chi mà mộng tưởng
Thôi đành anh nhé tạ từ thôi

Nhắc mãi làm chi chuyện cũ rồi
Thư tình ngày ấy tựa mây trôi
Còn đâu âu yếm lời mong nhớ
Tiếc nuối chi hoài đứa mỗi nơi



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả