NỤ HỒNG TÀN ÚA
Bài thơ cuối cùng em gởi cho anh
Là bài thơ nói về nụ hồng tàn úa
Nó biểu hiệu cho cuộc tình hai đứa
Ngày tình yêu... và cái thuở giận nhau
Rồi nụ hồng theo đó cũng tàn mau
Nước mắt hờn rãi đầy trên trang giấy
Đã lấm lem nhoà nhoẹt bởi lằn tay
Hoa tàn úa hay tình theo cánh gió
Rồi một ngày cả hai không thèm ngó
Mình lạ xa...vụn vỡ cả niềm thương
Hồng tình yêu không còn thắm sắc hường
Thương với nhớ chẳng còn ghi nhật ký
Bao ước mơ giờ đây đem giấu kỹ
Hoa tàn rồi tiếc chỉ gánh buồn đau
Đâu đẹp xinh như cái thuở ban đầu
Thôi dụt bỏ cho mình không luyến tiếc
Em về hong lại cuộc tình
Tìm trong dư ảnh bóng hình người xưa