Anh Còn Tiếc?

Anh còn tiếc trái tim ngày tan vỡ
(giống như em) hay chuyện cũ quên rồi?
Hành tinh sáng không là mơ ước nữa
Trái đất buồn, đường vũ trụ chơi vơi

Chắc thuở ấy mình thương nhau nhiều quá
Đời ghét ghen, hạnh phúc đã giận hờn
Em bước đi qua những bờ bến lạ
Phố đông người không xóa hết cô đơn

Có những lúc em hỏi thăm buổi tối
Lá xạc xào hay... anh tới thăm em
Có những lúc em trách mình nông nổi
Niềm đau đầy sao cứ vẽ vời thêm

Anh còn tiếc? Nhưng thôi, anh đừng tiếc
Ngày hôm qua, cánh cổng khép ngang đời
Giả sử gió có về đây rên xiết
Cũng chỉ là tiếng động của mù khơi...

Em với anh khoảng cách không đo được
Một đường kim, sâu hun hút tầm nhìn
Xa diệu vợi lại gần trong chua xót
Chạm tay vào càng hụt hẩng, chông chênh

Anh còn tiếc? Có gì đâu khác biệt
Một lần rơi, tim đã hết nguyên lành
Em nhặt nhạnh mảnh tình không đoạn kết
Đợi canh tàn, gói mộng trả cho anh...

030506




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả