Làm Dáng

Xuân đã tàn phai mấy độ rồi
Lỡ làng in dính chặt đôi môi
Ngày xưa Xuân sắc còn hương nhụy
Nay đã tàn theo ngày tháng trôi

Em đừng cao giá với nhân gian
Chưa chắc Em hơn được mấy nàng
Tóc vẫn xanh dài theo tuổi ngọc
Và tình khởi sắc rất mơn man

Ở đó nhân gian làm dấu rồi
Làm sao Em có thể giành ngôi
Soi gương thuần phác đeo vương miện
Bằng những nàng tiên đẹp tuyệt vời

Đời Em Xuân chết bóng thời gian
Tiếc nuối làm chi để võ vàng
Sao chẳng soi gương nhìn diện mạo
Vướng chi thêm cháy lửa điêu tàn

Hay Em làm dáng khoe người xa
Ta đã một thời đẹp thướt tha
Hay sợ riêng Anh nhìn ngắm bóng
Về Em thân phận buổi Xuân già

05-03-2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả