những câu thơ biết nói


có những câu thơ, nói với em

tôi cần em lắm, rất nhiều đêm

trăng rơi trên biển thần tiên quá!

vắng em, ai chia phút êm đềm?

 

có những câu thơ, nói với mây

lâu rồi đi vắng chả về đây

mây này! che mảnh đời gay gắt

cho ta ngon giấc ngủ giữa ngày

 

có những câu thơ, viết trên tay

xoè năm ngón rộng, thả hồn bay

kiếp sau se duyên cùng hạc trắng

sinh một đàn con, đẹp mê say

 

có những câu thơ, không nói năng

là lúc hồn thơ đã đóng băng

gửi lên Cung Quảng, cô Hằng khóc!

làm cơn mưa bão nhòa cả trăng

 

câu thơ cuối cùng, nói với tôi
đời người gang tấc, phù du thôi
tim mang ước vọng, đi tìm mãi
đã thấy rõ chưa những phai phôi!

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả