Dáng Thơ

Thơ em muôn thuở đắm say
Trái tim khờ dại đêm ngày dệt mơ
Giữa vầng trăng khuyết lững lờ
Tứ chương lộng gió đợi chờ liêu trai

Ôi em diễm lệ trang đài
Ý thi khuynh đảo gieo đầy phù du
Đam mê giờ đã chín nhừ
Dang vòng tay rộng giã từ sầu tư

Hình như có tiếng hình như
Sơn ca ríu rít gọi thu lá vàng
Thương ghê giọng nói nhẹ nhàng
Tiểu thư khuê các ngập tràn lửa yêu

Tàn đông trống vắng buồn hiu
Trong cơn huyễn mộng nắng chiều ngừng bay
Tinh hoa thảo mộc phơi bày
Nụ hôn trinh nữ đong đầy thơ ngây

Ngại ngùng thử vị nồng cay
Uống men yêu lạ đẹp hoài ái ân
Bích nhân ngọc điểm thanh tân
Dáng thơ vân vũ trở trăn địa đàng

Thi ca dẫn lối ngỡ ngàng
Tô màu hạnh phúc kẻ hàng thủy chung
Sánh vai Ngưu Chức tương phùng
Mưa Ngâu lất phất reo mừng đoàn viên.

Andy Nguyen 03/05/2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả