Quê Hương Việt Nam - Dân Tộc Việt Nam
Quê Hương Việt Nam - 4 ngàn năm ngạo nghễ
Dân Tộc Việt Nam - 4 ngàn năm văn hiến
Những người con yêu của Me. Viêt Nam yêu dấu
Mang gìong máu đỏ da vàng
Trên khắp hoàn cầu
Có nghe được chăng lời than khóc của Mẹ hiền
...
Mẹ đã khóc từ bao năm rồi!
Hỡi người có biết
Mẹ dã khóc trong bao đêm trường không ngu?
Bởi vì đâu Me. Việt Nam đã khóc
Vì giặc đỏ bọn bạo tàn khát máu
Xâm lấn Quê Hương, giày xéo non sông
Đã tàn sát đàn con yêu vô tội
Và vì thế con của Mẹ phải ra đi
Và đã phải chiu bao cảnh lầm than
bao nhiêu nguy khốn
Phải ngụp lặn trên biển sâu trong đêm tăm tối
Đem thân mình đuà giỡn vói tử thần
Để đi tìm một mảnh đất tự do.
Thương đàn con phải từ bỏ quê Mẹ ra đi
Nên Mẹ khóc hàng vạn đêm dài Mẹ khóc!
Bởi vì đâu con của Mẹ phải ra đi
Giờ đây Mẹ lại càng thêm đau đớn
Vì bọn quỷ đỏ hôi tanh đội lốt người, đeo mặt nạ trá hình
Với cơn khát máu người cùng chung chủng tộc
Với lòng tham lam, dã tâm cuả loài thú
Cắt xé non sông, chia đất Mẹ thành từng khúc
(Đang chia bán Quê Mẹ hiền đất Việt)
Dâng ngoại bang để hượng thụ nhục vinh
Người Việt Nam, Dân Việt Nam hùng tráng
Cùng dứng lên tay chung tay ta giành lại
Quê Mẹ hiền, đất nước Việt thân yêu
Đồng bào ơi, Việt Nam ơi đoàn kết
Từng bàn tay nắm giữ chặt Quê Hương
Từng giọt máu, giọt mồ hôi ta chung sức
Đem thanh bình, no ấm cho muôn dân
Đồng bào ơi, Việt Nam ơi
Hãy cùng nhau khôi phục lại Quê nhà
Ngày Quang Phục Quê Hương,
Ngày toàn dân hạnh phúc
....
Me. Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây
Không phản bội giòng sữa thơm nuôi dưỡng
Chúng con nguyền đi dựng lại non sông
...
Tigon
Viết ngày Thu Năm Feb 07, 2002