Nếu...
Nếu trọn mộng, xin làm con ốc nhỏ
Cuốn tròn mình trong vỏ cứng trăm năm
Không biết buồn, không hối hận ăn năn
Không phiền muộn, chẳng âm thầm ngấn lệ
Nếu được chọn, xin làm viên sỏi đá
Nằm chơ vơ bên vách suối mơ hồ
Không đợi chờ, không đếm tháng ngày qua
Không đau xót, mặc rêu xanh phủ cuốn
Nếu ước vọng, xin hóa thành thạch động
Mặc gió mưa, bao phủ vẫn không màng
Không huyễn hư, không thêu dựng thiên đường
Không tim não, khỏi hoang mang quẩn nghĩ
Nếu làm người, xin làm người mất trí
Để không còn vương vấn chuyện tình duyên
Không biết nhớ, không vấn kiếp giây oan
Không tổn hại, đầy lời ai...chén đắng...