Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


NỤ ĐỜI!

 
 
Đau thương một nụ đời
còn mong manh lối vắng
như dòng sông trầm lắng
dấu âm thầm mến thương
 
Cơn gió trắng vấn vương
làm mây xanh lạc lối
khe khẽ lời sám hối:
"tội lỗi này con gieo!"
 
Người lặng lẽ bước theo
làm sao mà tôi lỡ
ngoảnh đi- thành mộng vỡ
quay về- lòng tan hoang...
 
Dòng thơ vẫn tím loang
chỉ một màu: "thương quá!"
con chữ còn hóa đá
huống chi linh hồn này
 
Mình như đã trả- vay
dứt nợ từ kiếp trước
hay lại đành hẹn ước
thêm một lần mai sau?
 
Hôm nay giữ quặn đau
chôn chặt lòng tấc nữa
xin gởi người nhúm lửa
thắp bập bùng đêm Đông.
 
Rồi lặng lẽ tôi trông
vẫn đoạn đường sau cuối
bóng dáng thời tiếc nuối
biết chăng người- tôi thương!
 
Sirius- 06/03/2006
 
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả