Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÁC NHAU

 
 
Người mong cho hóa dại
để hết còn nhớ nhung
quên chữ thương mềm mại
giữ cho đời bao dung?
 
Còn tôi lại cầu mong
cho thêm mê quẫn trí
đến dại khờ trong mộng
yêu hết dòng- lưu li!
 
Dù người ở hay đi
còn trong tôi đẫm ngải
niềm thương và nỗi nhớ
không bao giờ nhạt phai
 
Đường dẫu xẻ làm đôi
đời dẫu trôi hai phía
tấm thân- bèo dạt nổi
tâm linh- nghèo- tìm-chia!
 
Dòng thơ mới thơm tho
tôi tặng cho tất tận
người giữ làm ngọn cỏ
ép bên bờ miên man?!
 
      Sirius - 06/03/206
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả