Nét Thơ Hồng

Em giữ nhé nét thơ hồng trinh bạch
Giữ hồn nhiên nguồn mạch suối xinh trong
Nét tin yêu còn giữ mãi trong lòng
Đôi mắt biếc không vướng buồn tư lự

Rất duyên dáng những lần em do dự
Nhoẻn môi cười nụ hoa hé ban mai
Em cúi đầu chăm chú cố ôn bài
Ánh mắt chạm đôi má hồng ửng đỏ

Em giữ nhé nét yêu kiều tuổi nhỏ
Không phấn son loè loẹt vẫn kiêu sa
Không giả ngôn kiểu cách vẫn mặn mà
Kiều nữ Việt kinh kỳ nơi xứ Huế

Nét trinh trắng của một nhành hoa Huệ
Tháng Ba về vừa nở tỏa ngát hương
Suối thơ tình mạch thơ chảy không ngừng
Em giữ mãi thơ hồng, em nhé

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả