Xin Cho Em Một Cái Tên

Xin cho em một cái tên
Em là cỏ dại bên thềm giây leo
Vươn mình em cứ muốn trèo
Gió qua thổi nhẹ đưa vèo lá non

Đời người một thoáng bóng câu...
Chợt qua khung cửa ! chẳng chờ đợi ai
Cuộc vui nào cũng phôi phai
Nửa thương số phận, nửa hoài thời gian

Oan khiên nở giữa mùa sang
Anh trên ghềnh đá kêu van xin đời
Em từ vực thẳm xa khơi
Ngân lên tiếng khóc gọi trời  gọi mây

Cho em thôi hết đọa đày
Cỏ cây một kiếp những ngày trần gian
Bên thềm cỏ dại  hoa tàn
Tên em không có  gian nan kiếp nầy !!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả