man mác 5

 

 

sáng nay nhìn dĩ vãng
hồn chợt nổi bâng khuâng
buồn vui len thương nhớ
sầu khoác màu thiết tha


sáng nay tình khơi lại
nhưng lòng buồn vu vơ
mân mê hàng phím trắng
nghìn trùng mộng quá xa


sáng nay lòng vô cớ
phơi bày giấc mơ tan
ngày nào tim tôi đã
để tình yêu ngân nga


hôm nay hoàng hôn khép
trên tình đã lặng im
buồn vui không trở lại
tay muốn níu tình vơi


những ngày êm đềm trôi
những ngày ôi lãng mạn
cùng kỷ niệm chơi vơi
vào dĩ vãng xa vời

06032006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả