Một Khắc Tương Phùng
Em lại trở về thăm viếng anh
Suối mây óng ả lượn trời xanh
Ươm tình ngang trái màu hy vọng
Một mối tơ duyên phác thảo thành
Khao khát gặp em đặng tỏ bày
Mời nàng chén rượu đẫm hương cay
Kề bên bỡ ngỡ đam mê cũ
Một khắc tương phùng đủ ngất ngây
Chếch chóang men say ngỏ nỗi niềm
Cùng em đối ẩm vọng bình yên
Đưa ngàn tâm sự lên ngôi thánh
Chia sẻ tâm tư chuyện muộn phiền
Biết nói thế nào em hiểu cho
Tưởng là đùa giỡn chẳng gì lo
Ngờ đâu âu yếm theo năm tháng
Lấn lướt đơn phòng duyên dáng mơ
Dẫu viết thực lòng tận đáy tim
Lời yêu tha thiết ngọt thơ tình
Đậm đà in dấu tương tư thắm
Đâu thể vãn hồi chuyện khó tin.
Andy Nguyen 03/06/2006