Đêm Buồn
Xa rồi ngày tháng đong đưa
Hương thơm quế nguyệt sao vừa dư âm
Ngược dòng dĩ vãng âm thầm
Hong bờ môi nhạt ngại ngần phấn son
Đêm buồn trăng cũng nghiêng chao
Chìm sâu đáy nước tỏa màu cô đơn
Ngó ai đôi mắt giận hờn
Gối chăn thổn thức mỏi mòn xanh xao
Ngân hà lấp lánh ánh sao
Ngôi nào đi lạc lao đao chữ tình
Sao nào chứa đựng bóng hình
Mà tim rung động thoảng nhìn thở than
Mơ chi một cánh hoa vàng
Bao năm mong đợi nhụy tàn trên tay
Mơ chi làn gió hương mây
Đọa đầy thân xác tù đày phân ly
Đêm buồn chân nặng bước đi
Khắc in mấy chữ hận gì người ta
Duyên tàn nghĩa tận châu sa
Còn đây dâu bể thẹn hoa tương phùng.
Andy Nguyen March 06, 2006