Nỗi Đau
Đã dở dang rồi sương khói phai
Vina hình bóng thoảng mây bay
Dễ thương trìu mến đâu còn nữa
Trinh nữ ngang đời nếm đắng cay
Tuyết giá nơi này đến cuối đông
Tình yêu mộng ảo buồn thinh không
Tương tư chồng chất tim viễn xứ
Dư ảnh xa xôi sưởi ấm lòng
Hết giận lại hờn đau đớn ghê
Gặp nhau chi khổ động nhiêu khê
Ước mong ký ức mau mờ nhạt
Để cảnh cô phòng bớt tỉ tê
Lạc mất trái tim lạc nửa đời
Còn ai ve vuốt dạ sầu vơi
Những lời tri kỷ nồng hương thắm
An ủi phần nào chuyện viễn khơi.
Andy Nguyen 03/06/2006