GẶP GỠ CHIỀU NAY

Gặp gỡ chiều nay sao nghẹn ngào
Gió về xóm vắng chợt lao xao
Hàng cây trụi lá theo buồn lắng
In dấu trăng hờn ghen ánh sao

Chuyện cũ lâu rồi ngỡ đã phai
Còn chăng lưu luyến tháng năm dài
Cô đơn chuốc mãi hồn băng giá
Bỗng chốc hoa tình chợt tái lai

Tình nghĩa bao năm há một chiều
Chỉ nghe vướng bận chút cô liêu
Mà đem tâm sự vùi sương gió
Cũng uổng cho lòng đã chắt chiu

Nét bút nghiêng nghiêng ghi hẹn hò
Ngày qua in đậm cả trang thơ
Làm sao mờ nhạt lòng nhung nhớ
Dù đã xa rồi trong cõi mơ

Chợt nhớ về ai tím cả lòng
Nghe sầu vang vọng tận ngoài song
Bên hiên tóc rối lùa mây gió
Mà ngỡ tim mình đang nhớ mong




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả