Cánh Phượng Ngày Xưa

Luyến tiếc chi anh màu áo tím
Thời gian làm úa cánh phượng hồng
Cánh hoa anh tặng làm em thẹn
Ép vào trong sách thấy ngại ngùng

Anh nói hoa phuợng màu đỏ thắm
Là máu tim anh gởi tặng em
Em ơi nhớ giữ như hơi thở
Của một người đã lỡ yêu rồi

Đêm về em lật trang sách đó
Màu đỏ phượng hồng có vết loang
Nhuộm trang giấy trắng màu huyết lệ
Như trái tim anh đã trao ra

Em giữ cánh phuợng bao năm tháng
Như giữ tình anh của thuở nào
Những lúc đêm buồn nhìn trang sách
Mà tưởng tình anh vẫn đâu đây

Hôm nay dĩ vãng rêu phong phủ
Cánh phuợng ngày nay đã héo tàn
Màu đỏ giờ đây màu đen thẳm
Chắc là tình đó đã chết rồi
Thu Uyên
3/3/06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả