Trần Ngọc Sơn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mất Nhau


Kỷ niệm nào buồn vương trên khoé mắt
Góc phố nhạt nhòa....xóa dấu chân em
Nghìn hạt mưa rơi thấm ướt vài mềm
Như vết kim châm vào trong nỗi nhớ

Phố vắng em rồi tình ta cách trở
Bàn chân cô đơn cứ bước thẩn thờ
Con đường tình yêu lạc nẽo đi tìm
Đường chiều lá bay chở đầy khắc khoải

Em đã xa rồi còn ta ở lại
Ngày tháng vương buồn cho đến hôm nay
Người hỡi có hay, thấu cho tình nầy
Mười năm trôi qua mãi còn vết sướt

Cuộc tình đôi ta tan như bọt nước
Sóng bạc xô bờ cuốn mất đời nhau
Dẫu lòng có nhau tim cũng bạc màu
Trả lại cho em những ngày thân ái.

TNS 03/03/06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả