Tuổi Biết Yêu
Anh còn nhớ hay quên!?
Tuổi hôn nhiên ngày nào
Hình ảnh một chiều nao
Em ngồi trên lưng ngựa
Còn anh đứng dưới đất
Tay cầm nhánh bông cỏ
Và kể từ khi đó
Đường tình yêu mở lối
Em nghiêng mình cuối xuống
Anh nhón hai chân lên
Môi chạm môi thật nhẹ
Vị ngọt ngào êm ái
Mùi hương hoa cỏ dại
Thoảng giăng đầy ngập lối
Nụ hôn đầu bối rối
Như điện chạm tê môi
Dẫn truyền xuống cuống phối
Hừng hực dòng mạch máu
Điện chạy ngược lên não
Ngây ngất cả tâm hồn
Thật kỳ diệu làm sao!
Biết diễn tả thế nào...?
Anh ơi, hãy nhón lên
Hôn tiếp nữa đi anh
Hôn em thật là nhiều
Cho em nghĩa tình yêu
Giọt mật ngọt đầu đời
Môi hôn đầy khát vọng
Một tình yêu cháy bỏng
Những nụ hôn màu xanh
Tình mình đẹp long lanh
Như mau xanh nước biển.
Anh còn nhớ hay quên.......???
Anh còn nhớ hay quên........???
TrầnNgọcSơn 03/04/06 Thơ Phản Tưởng