Nguyễn Đình Hoài Việt
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHIẾC LÁ CUỐI THU

 

Man mác trời xanh sương trắng mờ,
Hàng cây thông rũ đứng chơ vơ,
Căm căm giá rét, chờ đông tới,
Có đôi chim sáo đậu ngâm thơ.

Văng vẳng xa đưa khúc nhạc buồn ,
Nghe sao não nuột lệ sầu tuôn,
Thương ai bên ấy còn đơn lẻ,
Than đời sao lắm nỗi gian truân.

Mạn thuyền sóng nước vỗ về nhau,
Nước xuôi thuyền ngược biết về đâu ,
Nhưng chung số phận nào ai biết,
Tạm thời hai ngã nén thương đau.

Chiếc lá cuối thu dẫu úa vàng,
Vẫn còn chất chưá mộng thu sang,
Ngày mai theo gió đầu giang xuống,
Chung thuyền phó hội đẹp quê hương.


NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
06-III-06






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả